Cơn mưa chiều tháng chín

Lưu bài yêu thích

Cơn mưa chiều tháng chín

Vừa mới thấy cơn mưa chiều tháng chín,
Đựng thật đầy kí ức của hôm qua.
Rồi rao bán giữa phố xá phồn hoa,
Đô thị hóa tiếng ai về lối nhỏ.

Vừa mới thấy cơn mưa chiều gột bỏ,
Những ưu tư vần vũ đã cũ nhàu.
Trong giấc mơ ta thấy đủ sắc màu,
Của hương cau hẹn mùa về trái vụ.

Vừa mới thấy cơn mưa chiều tình tự,
Nắng ươm mầm sau năm tháng ngủ quên.
Thức dậy đi ngày mới ngậm xanh ngần,
Cây cối cựa căng trong đã đầy diệp lục.

Vừa mới thấy cơn mưa chiều vừa vặn,
Ghé ngọt ngầm trong môi mắt của em.
Nơi yêu thương bất chấp tháng năm mòn,
Đâu cứ phải đợi đông về quyến rũ.

Mùa nối mùa cho xuân cười rực rỡ,
Như chim trời sải cánh giữa trùng khơi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com