Tháng tư đi

Lưu bài yêu thích

Tháng tư đi

Hạ nắng ấm nhưng mưa chiều vội vã,
Gió hôn đêm thao thức hoàng hôn buồn.
Ai có nhớ những chiều nào mải miết?
Có bồi hồi lọn gió cuối tháng tư?

Tháng tư xa em nhớ loài hoa ấy,
Loa kèn trắng tinh khiết như tờ giấy.
Pha ngọt ngào như thuở ta chớm yêu,
Nắng lung linh ửng hồng đôi má em.

Tháng tư đi biết bao điều chưa nói.
Tháng tư vội vã qua thật mau.
Mà sao em chẳng thôi sầu vì anh,
Cơn mưa cuối ướt chùm hoa giấy đỏ.

Chút bâng khuâng, chút nhung nhớ chẳng trôi,
Tháng tư đi chỉ còn lại mùa hoa.
Yêu thương mùa... một thời mình đã yêu.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com