Xa rồi tháng mười hai
Lưu bài yêu thích
Mưa như hạt bụi mãi rơi,
Nhẹ nhàng mà chẳng chịu rời khoảng sân.
Chiều len chút nắng tần ngần,
Đông còn níu lại tình nhân cuối mùa.
Lạnh ơi... sao cứ phân bua?
Tuyết tan óng ánh cười đùa nắng mai.
Mỗi năm một chặng đường dài,
Trôi nhanh cuối tháng mười hai giã từ.
Chạm tay cung bậc xuân ư,
Ồ... giao mùa đấy bây chừ sẽ qua.
Bốn mùa tạo vũ trụ mà,
Chào đông đón ánh nắng ngà mùa xuân.
Chiều xen gợn chút bâng khuâng,
Như cô thiếu nữ thẹn thùng đang yêu.
E ấp nụ hoa mỹ miều,
Cho người quân tử cũng xiêu lòng chờ.
Đông ơi... ngàn đóa hoa mơ,
Tạm biệt hãy ngủ bên bờ bình yên.
Hạt sương đon đả diu hiền,
Trẩy hội năm mới tháng giêng đã về.
- Châu Hà -
0 Cảm nhận