Tháng ba về

Lưu bài yêu thích

Tháng ba về

Tháng ba đến rồi thời tiết cũng đổi thay,
Nắng tinh nghịch giấu mình trên tán lá.
Mưa trái mùa… thấy mình cô đơn quá,
Nên cứ bâng khuâng chia giọt vắn giọt dài.

Tháng ba về cơn gió cũng khoan thai,
Dịu dàng thổi vuốt ve từng nóc phố.
Đường cong mình đếm dấu chân loang lổ,
Lặng lẽ trở mình tim tím cánh hoa xoan.

Tháng ba về cất giùm chút đa đoan ,
Cho ta được bình an như những ngày đã có.
Để mỗi buổi chiều về ngang qua ngõ nhỏ,
Khỏi phải giật mình khi gặp bóng dáng quen.

Tháng ba về xin cất giấu giùm em,
Câu thơ viết hờn ghen, muộn phiền,trắc trở.
Giấu giùm em một mối tình dang dở,
Quá khứ lấp đầy mà cứ ngỡ hôm qua.

Em tròng trành trong hương vị tháng ba,
Thương sắc tím màu hoa cà bẽn lẽn.
Thương hoa gạo chẳng bao giờ lỗi hẹn,
Cứ cháy hết mình màu đỏ nhớ thương ai.

Tháng ba về sẽ quên một bờ vai.

- Minh Hồng -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com