Chat

Ở đời ganh ghét chẳng được chi.

2018-11-11 15:43:39
3437
Ở đời ganh ghét chẳng được chi.

Ở đời ganh ghét chẳng được chi.
Thù hận hại nhau chẳng được gì.
Xã hội bao la, người một tính.
Rộng lượng bao dung bớt sầu bi.

Những người hiểu biết, gạt sân si.
Kẻ kém nhận thức hay so bì.
Học nhiều, học ít không quang trọng.
Hơn nhau đạo đức, mặt lễ nghi.

Giỏi thì làm tướng, dốt làm cu li.
Đèn ai nấy sáng chớ khinh khi.
Hơn thua đức độ, tâm hiếu nghĩa.
Giàu, giỏi mà nghèo tâm, thì cũng vứt.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Cuộc đời sống có là bao
Cuộc đời sống có là bao
2018-11-10 15:52:29
710

Cuộc đời sống có là bao Mượn lời thơ nhỏ dâng trao mọi người. Cuộc đời dù chỉ nụ cười Cũng làm cuộc sống một mười vui hơn. Cuộc đời tính toán thiệt hơn Không...

Thì thôi...
Thì thôi...
2018-11-10 15:00:11
618

Thì thôi chuyện cũ nên quên Đa mang đời chỉ riêng em giọt sầu. Thì thôi chớ lo cưỡng cầu Thăng trầm tan hợp, nhuộm màu hư hao. Thì thôi gạt những đắng cay Kiếp...