Người vẽ dùm tôi...

Lưu bài yêu thích

Người vẽ dùm tôi...

Người vẽ dùm tôi đôi mắt buồn...
Vẽ ngày tắt nắng vẽ chiều buông.
Để cho tôi biết mình còn có,
Có những an yên giữa đêm trường.

Người vẽ giùm tôi tàn cây cũ...
Vẽ dòng sông nhỏ với lời ru.
Để cho tôi trở về thơ ấu,
Thấy vết mưa rơi những khoảng mù.

Hay người hãy vẽ những chia ly...
Vẽ ngày tan vỡ rồi phân kỳ.
Để cho tôi giữ người xưa lại,
Đời đời kiếp kiếp chẳng ra đi...

Mà thôi người ơi thôi đừng vẽ...
Tôi sợ thấy tôi một trưa hè.
Vẫn khóc vẫn cười như đứa trẻ,
Dẫu tháng năm ròng, dẫu đau thương...

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com