Khoảng trời riêng tháng ba

Lưu bài yêu thích

Khoảng trời riêng tháng ba

Có khoảng trời để em nhớ tháng ba,
Là góc phố dấu chân mòn kỷ niệm.
Những giọt nắng xen qua chùm xoan tím,
Chợt nghe lòng rưng rức buổi chia xa.

Em tìm về với hẹn ước tháng ba,
Với hoa bưởi trở trăn nhiều thương nhớ.
Mùa hoa gạo đã vương đầy trước ngõ,
Thiếu một người để viết bản tình thơ.

Phố hôm nay màu lá cũng xác xơ,
Em tìm kiếm chút gì còn sót lại.
Của bản thơ tình dần xa mãi mãi,
Đã ngủ yên rồi... trong những cánh hoa rơi.

Thời gian còn lại… một khoảng trống chơi vơi,
Ai giữ hộ những mùa hoa ngày ấy?
Ký ức tháng ba có bao giờ phai nhạt?
Cho khoảng trời ghi dấu bản tình thơ.

- N.T.P.Lan -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com