Hương tháng giêng
Lưu bài yêu thích
Tháng giêng về sông làng vẫn cạn,
Nắng vẫn vàng cong cả hoàng hôn.
Chợ quê nghèo kẻ mua người bán,
Ấm lòng mình gạn những buồn vui.
Bãi dâu đang quên giấc ngủ vùi,
Chờ hạnh ngộ nảy chồi xanh lá.
Anh nghe thấy xuân về hối hả,
Đất cựa mình hoa cỏ thơm hương.
Có cùng em đi dọc con đường?
Hoa xoan tím miên man rắc nhẹ.
Dưới nắng xuân gió vờn bay khẽ,
Hương tháng giêng như kẻ si tình.
Cội Mai già bỗng hoá lung linh,
Trải lên nét thanh tân quyến rũ.
Chút men say bao ngày ấp ủ,
Có trao người thục nữ yêu anh?
- Cảnh Hưng -
0 Cảm nhận