Sống trên đời đừng thù hận làm chi
Đừng bon chen làm gì cho khổ.
Nụ cười kia mới là liều thuốc bổ.
Xua ưu phiền và xóa sạch niềm đau.
Sống ở đời ai biết được ngày sau.
Ai biết trước được phút giây mình tàn lụy.
Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi.
Ai chẳng một lần về cõi hư vô.
Hãy vui lên mặc cuộc sống xô bồ.
Hãy trân trọng nhau khi còn có thể.
Hãy yêu nhau như mai là tận thế.
Mất nhau rồi có khóc để làm chi.
Hãy đứng dậy và bước đi can đảm.
Khám phá biết bao chân trời rộng mở.
Trân trọng bản thân và nâng niu hơi thở.
Bởi mỗi bông hoa đâu có nở hai lần...
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết: