Hãy mở lòng đón nhận

Lưu bài yêu thích

Hãy mở lòng đón nhận

Đừng mang ánh nhìn ngờ vực nữa nghe em,
Bởi ở bên em yêu thương còn chan chứa.
Hãy luôn luôn để con tim... rộng mở,
Với tất thảy mọi điều... em sẽ thấy vui hơn.

Đừng nhìn đời bằng ánh mắt màu đen,
Ngoài kia nắng chói chang vàng rực rỡ.
Trái tim em cần bao dung hơn nữa,
Để tình yêu... len sâu thẳm tâm hồn.

Đừng hận thù đừng đánh mất niềm tin,
Bởi ai đó từng khiến em thất vọng.
Hãy nhìn lên trời xanh và mây trắng,
Vẫn có lúc xen mầu u ám của mây đen.

Đời chẳng có gì là hoàn mỹ đâu em,
Nên có lẽ mình cũng nên rộng lượng.
Mặc cho chiều thi thoảng cơn gió chướng,
Ta vẫn thấy vui và tận hưởng cuộc đời.

Xin hãy mở lòng và hãy mãi vui tươi,
Đời là thế... muôn người muôn số phận.
Chẳng thể cưỡng cầu hay mong điều trọn vẹn,
Hãy thản nhiên và đón nhận... sẽ an yên.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com