Đông nhớ

Lưu bài yêu thích

Đông nhớ

Em đã muốn quên chuyện tình đầu dang dở,
Tại gió đông về cứ nhắc nhở chuyện xưa.
Nhật ký tình yêu đã xưa cũ... phai mờ,
Em cố giấu... sao đông về gợi nhớ?

Khách qua sông đã quên con đò cũ,
Chuyện tình buồn... gãy gánh giữa chừng xuân.
Quay bước đi... là đã gọi người dưng,
Có nuối tiếc... cũng hai người hai ngả rẽ.

Thôi cứ nghĩ hợp tan do duyên số,
Không nợ nần, không đổ lỗi cho nhau.
Sao đất trời cứ khơi gợi niềm đau,
Lòng cố quên... sao tim sầu cứ nhớ.

Cố chôn vùi sao mùa đông cứ nỡ,
Gió lạnh lùng hiu hắt thổi làm chi?
Nhật ký cũ xưa đông lật giở làm gì,
Hãy thôi lạnh... cho lòng người quên lãng.

Đêm sẽ dài... cô đơn trống vắng,
Em sẽ buồn, sẽ thao thức năm canh.
Ước mong sao người ấy mãi an lành,
Luôn say giấc những đêm dài lạnh giá.

- Hoàng Yến -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com