Chữ tình

Lưu bài yêu thích

Chữ tình

Có một người họ đã đi qua,
Cùng tôi vượt phong ba bão táp. 
Cùng thắp sáng ngọn đèn bạch lạp,
Dưới mái tranh mục nát lâu ngày. 

Ánh trăng mờ ảo giấc mộng say,
Vòng tay khoác đắp đầy hạnh phúc. 
Tranh thưa trăng rọi vẫn tri túc,
Vẫn đủ đầy ấm áp bên nhau.

Thời gian ấy thấm thoát qua mau,
Gần thấy đó mười năm xa cách.
Đinh mệnh ban cho đâu dám trách,
Một phút giao lòng nhớ chuyện xưa.

Chừng ấy xuân xao xuyến đong đưa,
Cũng mộng mơ bến bờ hạnh phúc. 
Nhưng có lẽ duyên phận vô phúc, 
Hay ý trời muốn phải cô đơn. 

Chẳng khen chê cũng chẳng kẻ lườm, 
Tuổi xuân héo mòn theo năm tháng. 
Chẳng biết có phải vì ngao ngán,
Khi thấy đời bạc bẽo như vôi. 

Hay họ thấy mình nuốt không trôi,
Vì chữ TÔI quá lớn...
Không phải thế, cuộc đời, ôi phát lợm, 
Khi chữ TÌNH không còn đủ linh thiêng.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com