Vần tự tình tháng giêng

Lưu bài yêu thích

Vần tự tình tháng giêng

Em khờ khạo giữa tháng giêng,
Làm đau giọt nắng rơi nghiêng áo người.
Thảo thơm đến tận nụ cười,
Mềm môi say chút ơn đời bên nhau.

Em khờ khạo với mòn đau,
Ngày xưa lầm lỗi chừ nhàu áo hoa.
Từ em một nẻo mờ xa,
Cuối trời nghe vọng lời ca ru đời.

Em khờ khạo giữa trùng khơi,
Ngàn cơn sóng vỗ một lời biệt li.
Em khờ khạo một bờ mi,
Chong đèn chưa khép xuân thì... còn đây.

- Hoàng Chẩm -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com