Vẫn biết rằng đau

Lưu bài yêu thích

Vẫn biết rằng đau

Đỏng đảnh nắng, đỏng đảnh mưa, 
Nàng Bân kịp đến cho vừa vặn đông.
Người quên đan sợi nắng hồng,
Con đường thưa bước chân không thành đường.

Cỏ may lối cũ còn vương,
Dấu xưa... găm nhớ, găm thương một đời.
Chiều chiều mang nhớ ra phơi,
Tự ta gói ghém để rồi ngỡ quên.

Chỉ là... chỉ một cái tên,
Mà in khắc dấu trong tim nhau rồi.
Nhớ không thể cất thành lời,
Dù biết cuộc đời không thuộc về nhau.

Vẫn xin rày đến mai sau...
Yêu nhau, dẫu biết rằng đau cũng đành.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com