Trả thôi, trả hết mọi điều
Trả cay, trả đắng, trả yêu, trả hờn.
Trả bao tranh chấp thiệt hơn
Trả cho xong hết cảm ơn nhân hoàn.
Trả luôn cả những lo toan
Trả điều mộng mị, mơ màng mong manh.
Trả hết đổi sự an lành
Cho tâm chẳng vướng ngọn nghành khổ đau
Trả về cho cuộc bể dâu
Bao nhiêu ái ố, lụy sầu đầy vơi.
Trả xong thấy lòng thảnh thơi
Từ nay vui sống với đời an nhiên.
Trả rồi nhẹ gánh ưu phiền
Tự tại chân bước về miền an vui.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Chữ tâm nằm ở tấm lòng Đối nhân xử thế chỉ mong thuận hòa. Sống đừng gian xảo điêu ngoa Lừa trên gạt dưới hóa ra tam đồ. Tam đồ khổ lắm người ơi Súc...