Tháng năm dang dở
Tạm biệt phố... nơi đầu ta hẹn hò,
Tạm biệt tháng năm... nắng vàng cát trắng.
Bản tình ca vẳng vẳng giữa thinh không,
Bông hoa dại e ấp buổi chiều tà.
Mắt xoe tròn em ước mình đôi mươi.
Tháng năm... vẫn còn đọng vài ngày.
Buồn vui lẫn lộn ai tỏ lòng ai,
Giữa hạ nắng tỏa lung linh.
Phố chiều nhuộm tím thơ tình mình trao,
Tháng năm sắp xa... nhành bằng lăng thôi tím.
Bên bờ nghiêng bóng... gió lùa yêu thương,
Xa rồi mới nhớ mới thương.
Đi tìm một bóng thuở hồng tình xưa,
Còn đâu tháng năm tiếng ve sầu?
Bóng nhỏ hao gầy nơi cuối phố,
Lối cũ tình xưa duyên mình lở.
Tháng năm dang dở tím phai màu,
Phượng vĩ thôi cười bên nẻo phố.
Ảo não hiu sầu dạ vấn vương.
(st)
0 Cảm nhận