Hết tháng năm rồi anh nhỉ
Lưu bài yêu thích
Phượng rực đỏ khoe sắc với trời xanh,
Nắng thêm gắt oi bức như dỗi hờn.
Tiếng ai cười lảnh lót nghiêng màu phượng,
Tháng năm qua tình yêu mình thêm nồng.
Tháng năm buồn thánh thót giọt lệ tình,
Chuyện chúng mình hẹn ước cuối tháng năm.
Thế là hết tháng năm rồi anh nhỉ,
Tháng năm xa trong những vu vơ buồn.
Áng thơ tình em viết vội dại khờ,
Bởi câu chữ như vẫn chờ tình ai.
Tháng năm qua phố nơi đây đầy gió,
Phượng vĩ buồn lại ngả rực lòng ai.
Tôi nhớ lại ngày tháng năm xưa ấy,
Áo trắng tan trường, phượng đổ đầy sân.
Ánh mắt nhìn nhau sao môi mặn đắng,
Cảm xúc tháng năm thời gian và tuổi trẻ.
Vẫn còn đọng đó đã bao mùa tháng năm.
(st)
0 Cảm nhận