Tháng giêng trong em và trong tôi

Lưu bài yêu thích

Tháng giêng trong em và trong tôi

Tháng giêng về em mãi tận nơi đâu?
Tôi nhớ em ngày dài tháng rộng.
Để lở bồi đôi bờ bến mộng,
Em nơi nào tôi hoài vọng chờ mong?

Tháng giêng qua... thương nhói trong lòng,
Xin chầm chậm để vơi niềm nhung nhớ.
Tôi và em chẳng có quyền trách cứ.,
Tình lặng thầm ôm nỗi nhớ đơn côi.

Tháng giêng trong em... tháng giêng trong tôi,
Vời vợi nhớ khoảng trời riêng... tuổi ngọc.
Khi niềm vui cháy lên từ anh mắt,
Ơi hình hài, ơi mái tóc ngày yêu.

Máy mươi năm tóc đã trắng thêm nhiều,
Tôi nhớ nồng nàn tháng giêng thuở ấy.
Tóc chấm bờ vai... tôi yêu biết mấy,
Nắng sân trường lộng lẩy tuổi hoa niên.

Cứ bồi hồi mong nhớ tháng giêng,
Không trách cứ chẳng dỗi hờn nhau nữa.
Ta chôn vào trong tim nồng nàn ánh lữa,
Để tháng giêng về ta ấm giữa lòng nhau.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com