Tạm biệt nhé, thanh xuân

Lưu bài yêu thích

Tạm biệt nhé, thanh xuân

Em thấy không, tất cả đã xa rồi.
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ.
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay.
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước.
Con ve tiên tri vô tâm báo trước.
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ.

Dấu chân xưa ai để lại sân trường.
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương.
Để bay mất cánh phượng hồng thủa ấy!

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi.
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi.
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại.
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com