Ngày xưa ơi... im lặng đến vô tình

Lưu bài yêu thích

Ngày xưa ơi... im lặng đến vô tình

Có đôi lần trong ký ức mùa thu?
Mơ tay nắm giữa muôn trùng lá đổ.
Nghe heo may đưa hồn về bên gió.
Để nụ hôn đọng lại cuối con đường.

Đã khi nào được nghe tiếng yêu thương?
Mà năm tháng kịp chuyển đông giá lạnh.
Thoáng chớp mắt, tóc trên đầu bạc trắng.
Chút nhớ mong cũng chiu chắt để dành.

Chút xuyến xao, sợi tơ ấy mong manh.
Vương vấn đó giăng ngang hồn khắc khoải.
Năm tháng cũ đã trôi về xa ngái.
Ngày xưa ơi, im lặng đến vô tình.

Giấu lòng mình, mặc nỗi nhớ lặng thinh.
Muốn khép lại cất góc xưa dĩ vãng.
Hình bóng đó như mây chiều phiêu lãng.
Sao còn lưu thương nhớ đến ngày nay?

Ly rượu tình chưa nhấp miệng, đã say…

(Hoa cỏ may)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com