Nếu một ngày mình xa

Lưu bài yêu thích

Nếu một ngày mình xa

Nếu một ngày hai đứa xa cách nhau,
Chìm nổi trong cuộc sống bao bề bộn.
Cùng mệt nhoài sau những ngày bận rộn,
Chẳng sẻ chia hay tâm sự bao điều.

Đêm hạ huyền làm bạn với cô liêu,
Ta im lặng và người thôi han hỏi.
Mình tự xa mà chẳng ai có lỗi,
Tình nhạt dần trong khoảng trống câm thinh.

Người chẳng còn thương nhớ nụ cười xinh,
Hai đứa mình lòng cứ dần nguội lạnh.
Những quan tâm ban đầu rồi mỏng mảnh,
Ta chẳng còn thấu hiểu như ngày xưa.

Nơi người về lạnh buốt những cơn mưa,
Phương trời ta nắng rám vàng trái bưởi.
Có một thời hai đứa mình rong ruổi,
Kể nhau nghe từng mảnh ghép hai miền.

Rồi một ngày khoảng cách dài vô biên,
Xin đừng quên một thời cùng vui vẻ.
Từng sẻ chia một ngàn chuyện có lẻ,
Cùng khóc cười... cùng thương nhớ chơi vơi.

Nếu một ngày chuyện mình sẽ phai phôi,
Người nhớ nhé chăm bản thân thật tốt.
Đừng ưu tư, đừng buồn đau ủ dột,
Và đừng quên những ký ức ngọt ngào.

Nhân duyên mình an bài bởi trời cao,
Có gặp gỡ ắt có ngày giã biệt.
Đoạn đường sau không cùng nhau bước tiếp,
Hoan hỉ lòng với hạnh ngộ - ly tan.

Xin nhẹ nhàng đón nhận... chớ trách than.

- Đồng Ánh Liễu -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com