Lục ký ức

Lưu bài yêu thích

Lục ký ức

Hoàng hôn buông lê gót dưới trăng ngà,
Lục ký ức xót xa lòng quá đỗi.
Mùa phượng vĩ trải đầy vương ngập lối,
Vậy mà người đã vội bước sang sông.

Ngày yêu xưa hứa hẹn chữ “tâm đồng”,
Ta ôm giữ chỉ hoài công vô vị.
Giờ nơi ấy... chắc đời nàng hoan hỉ,
Cảnh sang giàu tuyệt mỹ với chồng con.

Kẻ ngồi đây trong thương nhớ mỏi mòn,
Từng kỷ niệm vàng son ngày chung bước.
Trách định mệnh xui đời hai lối ngược,
Để tim mình vết xước cứ hằn sâu.

Chẳng thể quên ngày đó... mối tình đầu,
Nhiều đêm trăng canh thâu hoài trăn trở,
Trách nguyệt lão chẳng cho tròn duyên nợ,
Để trọn đời ta mãi nhớ về ai.

- Nguyễn Tấn Hiền -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com