Vần thơ cho anh

Lưu bài yêu thích

Vần thơ cho anh

Em muốn gửi vần thơ lãng mạn,
Tặng người thương trút cạn nỗi lòng:
“Bao ngày thiếp vẫn ước mong,
Tình duyên trọn vẹn siết vòng tay đan”.

Nhớ da diết ngập tràn cõi dạ,
Nhớ hạ xưa mình đã hẹn thề.
Sao này kết nghĩa phu thê,
Thủy chung trao gửi môi kề thắm xinh.

Chàng quân tử bên mình trọn kiếp,
Tên hai ta cánh thiệp ghép vào.
Tâm hồn ngây ngất xuyến xao,
Đợi anh ủ mộng đưa vào ái mê.

Nụ hôn đượm tràn trề nhựa sóng,
Dâng bờ môi căng mọng hương tình.
Trao chàng ngà ngọc nguyên trinh,
Thủy chung son sắt hai mình mãi bên.

- Thanh Thuý -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com