Kiếp sau

Lưu bài yêu thích

Kiếp sau

Nếu có kiếp sau em chẳng muốn làm người,
Chỉ làm đóa hoa mỉm cười vào mỗi sáng.
Tỏa sắc lung linh dưới bóng chiều chạng vạng,
Chờ đến tay người xứng đáng được yêu thương.

Em muốn được làm tia nắng nhỏ vấn vương,
Lặng lẽ khiêm nhường chẳng đua tranh cuộc sống.
Mặc kệ bao người khát khao bầu trời rộng,
Chỉ sống cho mình không mệt mỏi hờn ghen.

Chọn một kiếp nào không có chuyện đua chen,
Không có cả nhỏ nhen và thói đời ích kỷ.
Chẳng phải nghĩ suy nói những lời hoa mỹ,
Sống trọn riêng mình chung thủy một tình yêu.

Loài hoa đơn sơ chẳng lộng lẫy diễm kiều,
Đón ngọn gió lành phiêu diêu và tự tại.
Đời chẳng phải lo đắng cay nào nếm trải,
Chọn sống vô thường còn mãi với thời gian.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com