Độc thân

Lưu bài yêu thích

Độc thân

Sống một mình thì cũng có sao đâu,
Một thân ta thích làm gì chẳng được.
Sao cứ khuyên tôi phải đi thêm một bước,
Tôi muốn yên bình với cái kiếp độc thân.

Sáng tôi ngủ chẳng phải lo dậy sớm,
Chẳng sợ ai chê trách bảo tôi lười.
Chẳng héo mòn vì nhiều đêm trăn trở,
Miệng lắm khi cười nhưng đôi lúc chẳng vui.

Rồi đến chuyện ghen lên ghen xuống,
Đến nghi ngờ bóng gió có mệt không?
Sống độc thân lấy đâu ra như vậy,
Chẳng tương tư cũng chẳng có mặn nồng.

Ai chả muốn một mái nhà hạnh phúc,
Nhưng không thành thì phải chấp nhận thôi.
Đừng cố gắng khi mà tim đau lắm,
Chớ vấn vương mà hỏng cả đời người.

Ngày hôm nay nắng vẫn hé nụ cười,
Gió vẫn hát và hoa kia vẫn nở.
Chỉ có trái tim chẳng một lần rộng mở,
Vì cuộc đời này tôi làm kẻ độc thân.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com