Ai đã từng có những ngày lòng gầy đến xanh xao

Lưu bài yêu thích

Ai đã từng có những ngày lòng gầy đến xanh xao

Ai đã từng vùng mình khỏi giấc chiêm bao,
Ngước mặt lên trần nhà đếm xem hôm nay đã là ngày thứ mấy?
Kể từ ngày mình vô tình nhìn thấy,
Yêu thương bắt đầu vỡ vụn thành tàn tro

Ai đã từng rát khô cổ họng vì những trận ho.
Khi gió lạnh kéo về nhưng mình không biết tự mình giữ ấm.
Kể từ ngày góc phòng kia chỉ còn sự thinh lặng.
Gió rít từ cơn nặng nề, mình mặc kệ cho tất cả rụng rơi...

Ai đã từng ở giữa chốn đông người mà vẫn thấy lòng mình chơi vơi...
Khi một chiếc lá rơi thôi cũng khiến tâm tư mình nặng trĩu.
Ở phía bên kia, người ta cầm tay nhau nũng nịu.
Ở phía bên này, mắt chìm vào mắt đậm sâu.

Ai đã từng lê mãi đôi chân nhưng chẳng biết phải về đâu...
Khi từng dấu chân xưa vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ.
Ngày mà giấc mơ chung đôi đã bắt đầu tan vỡ.
Nước mắt rơi ướt đẫm đêm đông buồn mà nỗi nhớ vẫn chưa nguôi.

Người ta tìm đến với mình chỉ như một giấc mơ thôi.
Khi choàng tỉnh khỏi giấc mơ sâu, người bỗng nhiên hờ hững...
Người vẫn bước đi nhanh, nhưng chân mình đã không còn đứng vững.
Để mình lại với những điều đã từng, để lòng gầy đến xanh xao.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com