Một chàng trai đến xin làm đệ tử của một vị thầy giỏi trong làng. Đúng lúc ấy, có một con nghé chạy lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn.
Vị thầy bèn nói với chàng trai: “Con hãy giúp ta tắm rửa cho nó nhé”.
Chàng trai sửng sốt: “Con đến đây để xin học chứ có phải đến xin tắm cho nghé đâu?”.
Vị thầy nói: “Đến lời của ta, con còn không chịu nghe theo, thì làm sao làm đệ tử của ta được.”
Hãy chăm chỉ lao động, làm những việc dù là lấm lem, bùn đất vất vả nhất. Thay vì chỉ học lý thuyết suông. Đó chính là cách để bạn phát triển bản thân một cách tốt nhất
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Có hai con ếch là bạn thân nhưng lại sống ở hai nơi khác nhau. Con ếch ở ruộng nói với con ếch bên vệ đường: “Chỗ đó nguy hiểm lắm,...
Có một vài em bé muốn được làm thiên thần. Chúa liền cho mỗi em một chân đèn và dặn rằng trong lúc đợi Ngài thì hãy luôn giữ cho...