Vần thơ cuối tháng bảy

Lưu bài yêu thích

Vần thơ cuối tháng bảy

Ai cùng tôi viết tình khúc thơ say?
Giữa buổi chiều của cuối ngày tháng bảy.
Bão tan rồi nhưng dư âm còn đấy,
Để ai buồn đưa đẩy những nhớ nhung.             

Mưa chẳng còn rơi rớt giữa không trung,
Anh đâu vội giữa lưng chừng quên nhớ.
Mưa ngâu qua để lại điều dang dở,
Ẩn nỗi niềm trắc trở những hoài mong.

Tháng bảy ơi... yêu thương vẫn ngập lòng,
Anh mãi miệt mài ngồi đong ngồi đếm.
Từng giọt mưa mặn mòi đem ra nếm,
Chua chát nào cho bờ bến Nữ Lang?

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com