Tìm về tháng năm

Lưu bài yêu thích

Tìm về tháng năm

Em đưa tay hứng cơn mưa đầu hạ,
Tháng năm về trong nỗi nhớ chênh chao.
Mùa phượng, mùa thi của những năm nào?
Bao kỉ niệm ép vào trang nhật ký.

Hè thắp lửa cháy trên hàng phượng vĩ,
Nắng nghiêng mình rót thắm xuống làn môi.
Ve râm ran trong khúc hát... hè ơi,
Chiều buông nhớ... gió tung làn tóc rối.

Cỏ sân trường như bâng khuâng chờ đợi,
Dấu chân ai trên lối cũ tìm về.
Ánh mắt nào chất chứa những đam mê,
Thoáng ngập ngừng lời yêu chưa kịp nói.

Chỉ một lần vội quay đi hờn dỗi,
Mà xa nhau dằng dặc tháng năm trôi.
Cánh bằng lăng tím nỗi nhớ một đời,
Mùa hạ xưa có bao giờ trở lại?

Trả cho ta những ấp e vụng dại,
Trả lại con đường đưa đón thân quen.
Trả lại thảm cỏ xanh với những nỗi niềm riêng,
Trả lại em của xuân thì con gái.

Tháng năm ơi... một thời ta yêu mãi,
Đón mùa về... bao vụng dại thầm mong.

- Thuỳ Liêm -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com