Tháng chín… tạm biệt em

Lưu bài yêu thích

Tháng chín… tạm biệt em

Tháng chín đi rồi anh ạ,
Chỉ còn một chút sương mờ.
Hương hoa sữa còn trải dài cuối phố,
Tháng chín đi rồi em vẫn nhớ trong thơ.

Đi qua phố em đã thấy cúc vàng rón rén,
Gọi tháng mười đùa chút gió ban trưa.
Tháng chín của em... tháng chín của thơ,
Hương hoa sữa vẫn còn trong trang vở.

Chào tháng chín sao nghe lòng bỡ ngỡ,
Giấu chút buồn trong nỗi nhớ mong manh.
Tháng chín đi rồi... anh nhớ không anh?
Bước chân nhỏ ngập ngừng xa tháng chín.

Hình như có chút gì vương vương lại?
Chút ngu ngơ trong tháng chín đợi chờ.
Có chút gì khắc khoải ở trong thơ,
Em không biết chỉ là… vu vơ thôi đấy.

- Nga Vũ -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com