Tạm biệt mùa thu

Lưu bài yêu thích

Tạm biệt mùa thu

Tạm biệt nhé... những cung đường tháng chín
Tạm biệt mùa thu... những chiếc lá vàng rơi.
Tạm biệt nhé... ơi những đàn chim én,
Tạm biệt nàng Ngâu và nỗi nhớ chơi vơi.

Ta dang tay đón hạnh phúc tháng mười,
Heo may thổi ngang bầu trời trong vắt.
Những hào nhoáng loẹt loè đang từng giờ vụt tắt,
Trả cho đời những chân thật, nguyên sơ.

Tháng mười về vẫn quay quắt vần thơ,
Nhưng sẽ không còn những giấc mơ trăng sáng.
Mà chỉ có lạnh lùng trên bến vắng,
Ánh trăng xanh lẳng lặng nép con đò.

Sẽ chẳng còn đâu man mác câu hò,
Thảm lúa mênh mông dưới cánh cò bay lả.
Chỉ còn lại cánh đồng trơ gốc rạ,
Đang chờ ngày gieo mạ gọi tương lai.

Tháng mười về ai đó có nhớ ai,
Chẳng có sen hồng để cài lên mái tóc.
Đừng buồn nhé, em ơi... thôi đừng khóc,
Hoa cúc nở vàng suốt dọc lối em đi.

- Thợ Rèn -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com