Rồi sẽ có ngày ta lại thấy bình yên

Lưu bài yêu thích

Rồi sẽ có ngày ta lại thấy bình yên

Rồi sẽ có ngày ta lại thấy bình yên,
Và thản nhiên gọi người là người yêu cũ.
Ngoảnh lại nhìn những đau thương một thời ấp ủ,
Ta nhoẻn miệng cười...

Rồi sẽ có ngày ta lại thấy yêu đời,
Chẳng còn mệt mỏi rã rời,
Chẳng còn hoang mang trống trải,
Chẳng còn tự cứa vào tim những vết thương tím tái,
Chẳng còn riêng mình tê dại một niềm đau.

Rồi sẽ có ngày ta gật đầu chào khi lướt qua nhau,
Nụ cười trên môi không còn giả tạo,
Ánh mắt ta không còn dõi theo đau đáu,
Đằng sau bóng dáng người.

Rồi sẽ có ngày ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt vui tươi,
Mỉm cười bao dung nhìn người tay trong tay bên người khác,
Chẳng phải ta sai đường,
Không phải người lầm lạc,
Mà yêu thương tự chết đi khi chỉ còn một phía vun bồi.

Ta tin rồi sẽ có người cho ta cả một bầu trời,
Siết chặt tay ta đi hết cuộc đời gió giông bão nổi,
Một người sẽ chọn ta làm sân ga cuối.
Người hạnh phúc rồi ta cũng hạnh phúc thôi!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com