Nợ duyên

Lưu bài yêu thích

Nợ duyên

Nắng không mưa cánh hoa tươi héo rũ,
Đuợc vẹn tròn cần có đủ nợ duyên.
Muốn thuyền tình về đến bến bình yên,
Phải biết vượt qua muộn phiền trắc trở.

Chớ vì chút trái ngang mà than thở,
Rồi buông xuôi cho lệ chảy đôi bờ.
Hãy vì mình gắn đạt được ước mơ,
Nếu dỡ dang chẳng bao giờ hối hận.

Đừng phó mặt rồi trách đời lận đận,
Chôn nỗi buồn vào tận đáy con tim.
Tình chân thật nào đâu dễ kiếm tìm,
Còn yếu mềm chớ oán đời nghiệt ngã.

Yêu một người phải xem là tất cả,
Dẫu con đường có đôi ngã chia ly.
Tuy nghẹn ngào giọt lệ đẫm nhoà mi,
Nhưng vui bởi làm những gì có thể.

Có hạnh phúc... quả thật là không dễ,
Nên ấm êm đừng để mất nha người.
Vì cuộc đời rất khó đuợc tròn đôi,
Duyên thiếu nợ... cũng xa rời mãi mãi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com