Ngày tháng dại khờ

Lưu bài yêu thích

Ngày tháng dại khờ

Chẳng còn thơm hương vị nồng hoa sữa,
Tháng bảy về con phố lạc hồn yêu.
Góc phố buồn mái ngói phủ màu rêu,
Mây ẩm ương vương loáng chiều ráng đỏ.

Mưa lạnh về tháng bảy nhớ mong ai,
Màn sương mỏng u hoài giăng khắp lối.
Vi vu gió bêm thềm rêu nhẹ thổi,
Phím đàn rung lặng trỗi khúc nhạc sầu.

Tháng bảy về giọt nắng cứ hững hờ,
Để cho em vẩn vơ thêm nỗi nhớ.
Anh vẫn bảo nếu đôi mình cách trở,
Thì suốt đời sẽ nhớ chẳng quên em.

Tháng bảy về giọt nhung nhớ vỡ òa,
Loang hoài niệm tím màu hoa mùa cũ.
Chông chênh níu giữa muôn điều thiếu đủ,
Chợt thấy thương... ngày tháng cứ dại khờ.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com