Mùa thu vắng em
Lưu bài yêu thích
Thu về lá thả mặt hồ,
Nhành cây phượng nhỏ xác xơ ven đường.
Ngày đi nỗi nhớ quê hương,
Bao ngày xa cách miền phương trời nào.
Buồn nên lá chẳng lao xao,
Gió không còn thổi mây vào trời xanh.
Hạt nắng buồn hết long lanh,
Nước dòng sông cũng ngọt lành nữa đâu.
Mùa thu nhầm gõ cửa sầu,
Trên dòng đơn chiếc thuyền câu hững hờ.
Tưởng như người vẫn đợi chờ,
Giữa đêm khuya một chữ ngờ trăng treo.
Mắt buồn mòn mỏi dõi theo,
Con thuyền xưa đã bỏ neo xứ người.
Cầu cho hạnh phúc ở nơi,
Sẽ theo em suốt cuộc đời ấm êm.
- Thanh Trần -
0 Cảm nhận