Mùa thu chết

Lưu bài yêu thích

Anh tìm mùa thu chết
Mùa thu của nỗi nhớ
Mùa thu của khát vọng
Mùa thu của đợi chờ
 
Anh nhặt từng chiếc lá
Bỏ vào trong nỗi nhớ
Gom tất cả kỉ niệm
Để tận sâu cơi long
 
Mùa thu năm ấy thật hạnh phúc
Anh bên em dưới hàng cây xanh
Ḿnh cùng dạo bước trên con đường tình
Ánh mắt em ánh mắt xao xuyến
Nụ cười em khiến anh thẩn thờ
 
Mùa thu năm ấy thật kì lạ
Lá không rơi , không một chiếc lá
Chỉ có em rơi vào lòng anh
Tựa vai anh , lá xanh yếu mềm
Lá rơi rơi sao người không biết
Vuốt tóc em những lúc truyện trò
Đừng trách anh sao quá dại khờ
Để em phải đợi nói lời yêu thương
 
Anh như kẻ mê nữa tỉnh
Trong cơn điên lọan kêu gọi tên em
Anh nắm tay em không chắc
Lỡ vuột tay rồi anh phải làm sao
 
Em ra đi khi mùa thu chưa hết
Để anh phải đứng nh́n nước mắt rơi
Em ra đi có ngày trở về
Bỏ một người ở lại đ́u hiu
 
Vắng em rồi cây cũng ũ rũ
Cho một người ngồi đợi dưới hàng cây
Đếm lá rơi đếm những ngày xa vắng
Nhặt lá vàng cho biết đau thương
Cây ơi cây xin lá ơi lá
Đừng rơi nữa thời gian mau qua
Đừng để nơi đây chìm sâu trong nước mắt
 
Mùa thu năm nay thật ác
Lá vàng rơi rơi khắp nẻo đường
Anh đứng nhìn rồi lại bật khóc
Khóc làn sao cho lá c̣òn xanh
Buồn vô cớ khi gió cuốn lá bay xa
 
Anh chạy theo nhặt từng chiếc lá
Nhặt sao đây làm sao đây
Em đâu rồi về lại nơi đây
Hăy cùng anh gom từng nỗi nhớ
Đừng để chiếc lá tàn theo nắm tháng
Đừng để kỉ niệm rơi dần theo thời gian
 
Anh như kẻ vô hồn
Lao vào cơn gió
Quỳ xuống năn nỉ , van xin
Gió vẫn cơn gió
Cuốn tất cả những gió thuộc về anh
 
Em vô tình hay lá vô tâm
Để anh chay trong từng đợt gió
Gom lá lại rồi nhìn lá bay
Có phải thật sự em không biết
Anh yêu lá đến nhừơng nào không
 
Gió đi rồi hàng cây xơ xát
Măc anh lại đứng nhìn chiều thu
Một chiều thu có lá vàng rơi
Một chiều thu không có em
 
Con đừơng xưa đôi ta đă đến
Nay tràn ngập màu vàng tan nát
Cảnh đẹp không em
Hay cảnh buồn không em ?
 
Anh lang thang trên con đường vắng
Chẳng còn đếm lá vàng rơi
Chẳng còn tìm màu xanh hy vọng
 
Anh sẽ đi và đi mãi
Đến nơi nào không có lá vàng rơi
Đến nơi nào anh quên được em
Đến khi nào mùa thu chết
 
Thu đi trong vội vă
Thu rồi cũng qua mau
Từng đợt gió hiu hắt
Lạnh buốt trái tim tôi
Trái tim đang ấp ủ
Trái tim vẫn đợi chờ
Mùa thu chết vội vàng ...

Hàn Mặc Kệ
Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com