Thơ buồn
Lưu bài yêu thích
Yêu thơ thì phải yêu người
Chớ nên đừng để người buồn như thơ
Yêu người yêu luôn cả thơ
Yêu thêm lời nói ngọt ngào đắng cay
Thơ buồn thì biết tại ai ?
Hay tại người buồn hững hờ vô tâm
Đêm khuya thanh vắng làm thơ
Trút hết nỗi niềm hai chữ nhớ em
Gởi theo ngàn gió mây bay
Gởi vào tin nhắn ... cho người tôi yêu
Nhưng người thì đang ở đâu ?
Để tôi đợi mãi than thở cùng thơ
Thơ buồn thì biết thơ buồn
Tôi buồn thì ai thấu hiểu nỗi lòng của tôi
Đêm dài thơ dài, tình thì ngắn
Viết đến bao giờ cho cạn nỗi lòng
Viết tới khi nào hết buồn đây thơ ...
Có lẽ đến khi hết thơ
Thì trái tim tôi, chết trong lặng câm!
Hàn Mặc Kệ
Hàn Mặc Kệ
0 Cảm nhận