Mưa cuối hạ

Lưu bài yêu thích

Mưa cuối hạ

Mưa tháng sáu chở vạt nắng đi đâu?
Vương chút nhớ rớt giọt sầu tê tái.
Cánh phượng hồng nhẹ rơi vào khắc khoải,
Để bằng lăng hoang hoải lúc chia xa.

Mái trường xưa mưa tháng sáu nhạt nhòa,
Chùm phượng vĩ cũng lìa xa theo gió.
Tiếng ve kêu râm ran như muốn ngỏ,
Lời yêu thương nhung nhớ hạ chia ly.

Sân trường nay giờ vắng bước chân đi,
Trong nắng hạ mùa thi qua xa mãi.
Mưa tháng sáu chở phượng buồn đi mãi,
Để bằng lăng nhớ lại tím chơi vơi.

Mưa mùa hạ dìu dặt cánh phượng rơi,
Bao nhung nhớ lạc trôi theo dòng nước.
Phút chạnh lòng chênh chao niềm mong ước,
Thuở dại khờ chập chững bước đam mê.

Mưa cuối hạ đem nhung nhớ quay về,
Cho nỗi nhớ câu ước thề ngày ấy.
Xa nhau rồi niềm nhớ nhung trỗi dậy,
Hạ mưa tuôn... run rẩy giọt lệ rơi.

- Đào mạnh Thạnh -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com