Một chút thôi cũng đủ

Lưu bài yêu thích

Một chút thôi cũng đủ

Bạn có bao giờ trải qua những trường hợp như vầy chưa?

  • Bạn đang cô đơn và ao ước có một người để yêu thương, nhưng khi bạn có được rồi thì bạn lại tham lam và đòi hỏi đủ điều ở người đó. Để rồi cuối cùng bạn mất đi tình yêu đó và lại trở về vị trí cũ.
  • Bạn đang thiếu thốn tình cảm từ gia đình và bạn bè, nhưng khi bạn có được, thì bạn lại nghĩ rằng vì bạn xứng đáng được mọi người quan tâm, nên bạn bắt đầu xem thường. Tới khi bạn mất hết những người đó, thì bạn mới nhận ra rằng, cũng tại mình đã không biết trân trọng
  • Bạn đang khao khát một điều gì đó, nhưng khi có được rồi... bạn lại muốn thêm và thêm nữa... Để rồi khi mất đi, thì bạn mới tiếc nuối.

Đừng sống quá đòi hỏi bạn nhé, vì khi bạn không có, vậy thì khi có một chút thôi cũng đủ rồi. Hãy cảm ơn những người đã mang đến cho bạn những điều mà bạn không có.

Đôi khi một chút thôi cũng quá đủ rồi, vẫn còn hơn là ngay trong lúc này, có rất nhiều người đang sống trong khổ đau và ao ước một chút thôi nhưng cũng không có!

Một chút yêu thương... một chút thôi cũng đủ!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com