Lục bát tháng giêng

Lưu bài yêu thích

Lục bát tháng giêng

Tôi về tái chế hồn mình,
Niêm phong ký ức đem trình tháng giêng.
Bây giờ nỗi nhớ hết thiêng,
Chỉ còn mưa rét của riêng một người.

Thôi thì ghét thả lên trời,
Thương chôn xuống đất xa vời gọi tên.
Lối về xén nhớ đắp quên,
Gói tròn cơn cớ gửi miền biệt xa.

Ngu gì đợi cái đã qua,
Khôn gì vứt cái đang là ngày xưa.
Khất lần nhau một bão mưa,
Còn xin gia hạn được... thua đời mình.

Tôi về tìm ngọn lục bình,
Con đò bến cũ tượng hình cuối đông.
Vẹn nguyên hoa nở ven sông,
Vàng xanh tím đỏ ươm trồng tháng giêng.

- Chu Minh Khôi -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com