Lạ kỳ

Lưu bài yêu thích

Lạ kỳ

Tình yêu cũng thật lạ kỳ,
Hân hoan khi đến, biệt ly lại buồn.
Mỏng manh như cánh chuồn chuồn,
Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay.

Khi thì nồng nhiệt mê say,
Khi thì hời hợt lắt lay cõi lòng.
Đủ duyên thành nghĩa vợ chồng,
Ít duyên dang dở, đợi mong cũng hoài.

Ngổn ngang trăm mối sự đời,
Giàu nghèo hơn kém không lời lãi yêu.
Cổ nhân đã nhắn nhủ nhiều,
Mà trong nhân thế bao nhiêu người màng.

Hỏi trời với cả thế gian,
Mấy ai tránh được vương mang vì tình.
Giàu nghèo, xấu đẹp, thông minh,
Trước sau cũng bởi chữ tình mà đau.

Học cao hiểu rộng tới đâu,
Cũng không đo được nỗi sầu tương tư.
Tiền nhiều cũng chẳng thể mua,
Một trái tim thắm... bốn mùa yêu ta.

- Hương Trần -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com