Khóc đủ rồi

Lưu bài yêu thích

Khóc đủ rồi

Em cứ khóc để buông dần mệt nhọc,
Để lệ tràn nhòa xóa bớt nỗi đau.
Ta biết mọi thứ rất khó quên mau,
Nhưng em nhé... cứ khóc đi đừng ngại.

Em cứ khóc vì những điều từng trải,
Vết thương lòng âm ỉ mấy mùa qua.
Có một ngày em sẽ chợt nhận ra,
Năm tháng ấy là những lần nhẹ dạ.

Em cứ khóc vì đôi khi vấp ngã,
Đi nhiều rồi đến lúc phải nghỉ ngơi.
Để cho mình chút giây phút thảnh thơi,
Bởi cuộc sống chuỗi muôn vàn toan tính.

Em cứ khóc khi cõi lòng chưa tỉnh,
Giữa mộng mơ hiện thực chẳng vẹn toàn.
Cho một lần quên số kiếp đa đoan,
Chỉ một chút, một thoáng thôi cũng được.

Em cứ khóc vì những điều đã ước,
Giờ dở dang, bở lỡ cả xuân thì.
Buông bỏ thôi mặc tham oán sân si,
Hãy cứ mãi là chính mình em nhé.

Em cứ khóc cho quãng đường son trẻ,
Khóc đủ rồi... lau nước mắt đứng lên.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com