Khổ đau cho ta bài học
Lưu bài yêu thích
Mỗi một người đến bên đời bạn, đều để cùng bạn đi một đoạn đường. Khi hết duyên rồi, đều vì những lí do khác nhau mà rời xa bạn. Nhưng chắc chắn họ sẽ để lại cho bạn bài học nào đó, hoặc bài học về tình người, hoặc một kinh nghiệm sống mà chỉ có chính người trong cuộc mới cảm nhận được.
Còn chúng ta, chính là từ những mất mát không thể tránh khỏi đó, chấp nhận rời xa, trưởng thành theo năm tháng.
Khổ đau là chất liệu trong cuộc sống này. Nếu chúng ta vượt qua được những nỗi khổ đau, mất mát và biến chúng thành động lực, thì chúng ta sẽ trở nên vững vàng và thành công trong cuộc sống.
Nhờ có những nỗi khổ đau, mất mát... cuộc sống con người sẽ ý nghĩa hơn và biết trân quý hạnh phúc và cuộc sống
(st)
0 Cảm nhận