Khi hứng chịu những trận động đất của cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra chúng ta được làm bằng gì và chúng ta đã xây dựng cuộc đời mình trên những thứ gì.
Có khi nào chúng ta đang đứng trên bề mặt những đường đứt gãy nguy hiểm bên dưới, để rồi chỉ một hoạt động địa chấn nhỏ nhất cũng sẽ làm đổ nát tất cả?
Ngay lúc này đây, hãy xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc không thể lay chuyển. Nền tảng đó chính là việc đi vào bên trong chính mình để rèn luyện...
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Có một bà chủ, trong nhà cô ấy đàn ông thì hào phóng tử tế, trẻ con thì lễ phép ngoan ngoãn và bầu không khí ấm áp, hài hòa...
Dù mệt mỏi cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi....