Hoa nắng

Lưu bài yêu thích

Hoa nắng

Kẻ ấy và tôi chẳng ghét nhau,
Vẫn cứ xem nhau như lúc đầu. 
Vẫn chút yêu thương tình giai ngẫu,
Tâm sự ít nhiều để cảm thông. 

Nhưng họ và tôi chẳng đồng lòng,
Nghìn trùng xa cách bởi khoảng không. 
Chẳng chút cùng nhau tương đồng ý,
Người di cuối biển kẻ đầu sông. 

Thỉnh thoảng bọn tôi vẫn nhớ nhau...
Nhặt vài hoa nắng gửi cho nhau.
Lời lẽ yêu đương qua mạng ảo,
Vẫn cảm thấy lòng chút xôn xao.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com