Hai mặt của cuộc sống

Lưu bài yêu thích

Hai mặt của cuộc sống

Mỗi khi tâm trạng xuống dốc, chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương. Trong khi ngoài kia bạn bè đang nô nức đi chơi, đi làm, đi theo đuổi những kì vọng tương lai sáng láng thì ta lại chẳng là gì cả và ngồi một góc muộn phiền.

Nhưng sự thật là, chính những lúc đau buồn ấy lại mang lại cho ta hạnh phúc hơn trong tương lai. Trong nghịch cảnh, con người có khả năng kết nối mạnh mẽ với nhau hơn và tự tìm cho mình những niềm vui thực sự.

Khổ đau và hạnh phúc là hai mặt của cuộc sống và nỗi buồn cũng đẹp chẳng kém gì niềm vui nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên tự khiến cho mình thêm khổ sở. Chỉ là mỗi khi đối mặt với những muộn phiền, ta nên xem đó như một vấn đề để vượt qua và tìm đến với những mảng sáng của cuộc đời.

“Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.”

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com