Hạ nhớ

Lưu bài yêu thích

Hạ nhớ

Tháng năm về ta lặng lẽ bên ai?
Hoàng hôn đổ vệt loang dài ngõ vắng.
Chờ phượng vĩ đỏ trời thêm sâu nặng,
Bao tháng ngày tà áo trắng yêu thương.

Tháng năm về ta dạo bước trên đường,
Chùm hoa xấu rụng vấn vương niềm nỗi.
Nhạc ve tấu biệt ly hờn trách tội,
Bóng con đò người xưa vội kết hoa.

Tháng năm về bằng lăng tím hiên nhà,
Lời ấp ủ giọt mưa sa khóe mắt.
Ai bình thản ngồi yêu... rồi góp nhặt?
Mảnh trăng sầu để quặn thắt tim ngoan.

Tháng năm về chiều say sóng biển tràn,
Nương mái phố chợt miên man suy ngẫm.
Em cũng hiểu nhạt phai không sâu đậm,
Đã quên dần giọt mưa thấm bờ vai.

- Lan Dương -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com