Đường thu

Lưu bài yêu thích

Đường thu

Đường thu ngập lá vàng rơi,
Mình em dạo bước chơi vơi nỗi buồn.
Xa nhau chiều tím hoàng hôn,
Heo may gió lạnh tâm hồn tái tê.

Em đi có hẹn ngày về?
Lòng anh vẫn nhớ lời thề năm xưa.
Qua bao mùa nắng, mùa mưa,
Gót hồng in dấu vẫn chưa phai mờ.

Nỗi lòng anh gửi vào thơ,
Nụ hôn theo gió đến bờ môi xinh.
Đường thu bát ngát ru tình,
Lá vàng rơi... để chúng mình nhớ nhau.

- Đức Trung – TĐL -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com