Danh ngôn 756
Lưu bài yêu thích
Cuộc sống sẽ không an bài theo cách mà bạn muốn. Nó sẽ cho bạn một khoảng thời gian, khiến bạn cô độc, mờ mịt, trầm mặc, u sầu. Nhưng, nếu như bạn có thể nhân khoảng thời gian đó mà đọc thêm nhiều cuốn sách, làm những việc bản thân muốn làm, buông bỏ người trong quá khứ, đợi thuỷ triều rút xuống; vậy thì, khoảnh khắc đó nhất định sẽ thắp sáng con đường của bạn, cũng không nỡ mà theo bạn trưởng thành. Cho nên, hiện tại không có gì tệ cả, bạn cho rằng cuộc sống nợ bạn, kỳ thực đều là chúc phúc mà thôi.
(st)
0 Cảm nhận