Có lẽ mình chỉ lướt ngang đời nhau..
Kẻ đến sau thay cho người đến trước.
Người hôm nay bị đẩy lùi một bước.
Qua ngày mai thành quá khứ mất rồi.
Sẻ có ngày ta chẳng bước chung đôi.
Thời gian trôi làm lòng người thay đổi.
Hết yêu thương nên hay hờn hay dỗi.
Hết duyên tình là sẽ vội buông tay!
Hiện tại đây sao nói trước tương lai.
Đời rất dài ai bên ta mãi mãi?
Khoảng cách gần mà lòng người trống trải.
Cuộc vui tàn nên én nhạn lìa đôi!
Muôn vạn người chỉ cần một mà thôi.
Một trái tim trao yêu thương trọn vẹn.
Một lời hứa không bao giờ lỗi hẹn.
Một tình yêu thật đơn giản chân thành.
Đã bao người cứ thoáng hợp rồi tan.
Đến và đi êm đềm như cơn gió.
Đọng lại gì nơi con tim bé nhỏ.
Hay nhạt nhòa theo ngày tháng dần trôi.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau. Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ. Mải miết đi trên đường đời trăm ngã. Chẳng còn một ai nhắc hai chữ "đã từng". Từ...
Sống trên đời có quá ngây thơ. Bao kẻ ngoài kia chỉ chờ mình gục ngã. Không ai thương mình bằng mình thương mình cả. Nên chớ gặp ai cũng vội vã thân...